18:43 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bé sơ sinh nặng 1 kg có nguy cơ mù vĩnh viễn vì không được phẫu thuật mắt

21:11 30/03/2017

(THPL) – Sinh ra chưa kịp đặt tên thì bé đã phải nằm viện triền miên vì quá yếu ớt. Cha mẹ bé lại quá nghèo để có thể chạy chữa cho con.

Đầu năm 2016, khi đang mang thai đứa con thứ 2 thì chị H’Pem Niê (ngụ xã Eatar, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) phát hiện mắc bệnh lạ, dù cố gắng chạy chữa nhưng chị vẫn phải sinh con khi thai nhi 7 tháng tuổi, mức cân nặng chỉ hơn 1kg.

Cháu bé đáng thương con chị H'Pem Niê. Ảnh: Công an TPHCM

Từ khi sinh ra, do sức khỏe quá yếu nên bé được nuôi dưỡng trong lồng kính. Cháu bé lại còn mắc nhiều bệnh như viêm phổi, mắt yếu không thể mở được, có nguy cơ mù vĩnh viễn.

Chị H’Pem Niê đau đớn cho biết, bác sĩ nói cháu phải được phẫu thuật thì mới có cơ hội nhìn thấy ánh sáng, nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên anh chị không biết phải làm sao mới có đủ tiền chữa trị cho cháu.

Khi con bị bệnh, cả hai vợ chồng chạy vạy vay mượn khắp nơi để lo cho con, nhưng với mức chi phí phẫu thuật lên đến hàng trăm triệu đồng, cả hai vợ chồng đành bất lực. Gia đình hai bên nội ngoại đều làm nương rẫy, thu nhập hạn chế nên không có khả năng giúp đỡ.

Hiện chị H’Pem Niê và con đang điều trị tại phòng 303 lầu 3, khoa sơ sinh, bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM. Gia đình chị cần lắm những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để có thể vượt qua được giai đoạn khốn khó này, và hơn hết là giúp bé có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng như những đứa trẻ khác.

Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng gửi về:

Địa chỉ: chị H’Pem Niê, phòng 303 lầu 3, khoa sơ sinh, bệnh viện Nhi đồng 1, 341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, Hồ Chí Minh.

Hoặc chị H’Pem Niê, xã Eatar, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk.

SĐT liên hệ: 0974075431.

Lan Anh (Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu