15:43 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bạo loạn ở sân bóng đá Honduras, 4 CĐV thiệt mạng

10:52 19/08/2019

(THPL) - Thảm kịch đã xảy ra trước trận đấu giữa 2 đội bóng cùng thủ đô Tegucigalpa (Honduras) là Motagua và Olimpia, khi chiếc xe buýt chở 1 trong 2 đội bị tấn công dẫn đến vụ bạo loạn làm 4 người chết, ít nhất 10 người bị thương.

Theo tường thuật của kênh BBC, gần 20.000 người hâm mộ đã kéo đến sân để chứng kiến trận đấu giữa 2 đại kình địch Motagua và Olimpia. Khi trận đấu chưa bắt đầu, nhiều người đã đứng bên ngoài sân quậy phá và gây náo loạn.

Sau đó, nhiều CĐV quá khích đã lao đến tấn công chiếc xe buýt chở các cầu thủ của CLB Motagua. Họ dùng đá và chai thủy tinh để đập vỡ các cửa kính trên xe rồi tấn công khiến cho nhiều cầu thủ bị thương, trong đó bao gồm cựu tuyển thủ Honduras là Emilio Izaguirre. Vụ việc này đã khởi đầu cho sự xung đột đẫm máu giữa CĐV 2 đội ngay trong sân.

Hàng ngàn CĐV tràn xuống sân đụng độ nhau gây bạo loạn. (Ảnh: Chụp màn hình)

Theo AFP, sự thù địch tăng cao bên trong sân Tiburcio Carías Andino sau đó khi khoảng 10.000 người hâm mộ gây bạo loạn, đụng độ với nhau, xâm chiếm xuống mặt sân. Trước sự hỗn loạn dữ dội, các cửa sân đã được mở ra để người hâm mộ thoát ra ngoài nhưng quá muộn. Nhiều phụ nữ, trẻ em và người già bị ngất, trong khi không ít người bị giẫm đạp trong cuộc tháo chạy.

Julieth Chavarría - phát ngôn viên của Bệnh viện Escuela, nói với AFP rằng: “Bảy người được nhập viện, nhưng ba trong số họ đã chết và bốn người còn lại vẫn đang được điều trị trong phòng cấp cứu”. Trong khi đó, một thông tin khác từ báo giới địa phương tiết lộ đã có 4 CĐV thiệt mạng, ít nhất 6 người bị thương nặng và một số người khác bị bắt.

Chủ tịch Pedro Atala của CLB Motagua cho biết, ba cầu thủ gồm Emilio Izaguirre, Jonathan Rougier và Roberto Moreira sau đó được điều trị tại bệnh viện với những chấn thương nhưng không nguy hại đến tính mạng. “Chai, đá đã được ném vào chúng tôi khiến các cầu thủ phải nằm xuống sàn la hét trong nỗi lo sợ”, HLV Diego Vásquez của CLB Motagua nói với truyền thông địa phương.

Trong khi đó, Chủ tịch Rafael Villeda của CLB Olimpia lại nói rằng bạo lực là sự cố “không may xảy ra”. Sau vụ bạo loạn, trận đấu trên đã bị Liên đoàn Bóng đá Honduras đình chỉ.

Trận đấu trên có sức hút rất lớn khi CĐV háo hức chờ đợi vào cuộc đối đầu đầu tiên giữa HLV Vásquez và tân HLV của Olimpia Pedro Troglio. Tuy nhiên, cảnh sát lại xem cuộc đối đầu này có nguy cơ bạo lực cao và triển khai khoảng 5.000 sĩ quan trong và ngoài sân.

Tuấn Anh (tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu